Hé lộ kết phim Nữ Hoàng Ayodhaya: Quốc bảo nhan sắc nhận quả báo sốc nhất lịch sử?
Tập 10, tập cuối của bộ phim Nữ hoàng Ayodhaya, vừa lên sóng với nhiều tình tiết hấp dẫn. Cảnh gây tranh cãi nhất là việc Jinda Mai Davika và Wamon bị giết, với cái đầu bị chém treo lơ lửng như một lời răn đe cho kẻ mưu phản. Wamon, từng là tư tế tài giỏi, đã lợi dụng Jinda và giết hại quốc vương trẻ tuổi để chiếm ngôi. Dù biết phó vương Jan là kẻ tham lam và gây hại cho dân, Wamon vẫn để hắn làm tay chân thân tín. Sự thay đổi tàn nhẫn của Wamon khiến Jinda vô cùng sợ hãi.
Jinda nhiều lần muốn trả thù Wamon nhưng không thể. Cùng lúc, Ookkhun quay lại, lập liên minh để lật đổ Wamon. Sau khi lên kế hoạch, Ookkhun bắn chết Jan và tấn công thuyền rồng chở Jinda với Wamon. Wamon dùng vương tử thứ hai của Jinda làm con tin để thoát thân và đưa Jinda trốn vào rừng. Một mình với Wamon, Jinda vừa yêu vừa hận hắn, nhớ về quốc vương, con trai và vú nuôi Tubtim, nàng khóc thương cho số phận họ. Jinda biết rõ nguyên nhân cái chết của họ đều do Wamon tham quyền. Cuối phim, quân của Ookhun tìm thấy họ và giết cả hai, Ookhun còn cho rằng Jinda đồng lõa với Wamon nên không tha cho nàng.
Ở gần cuối phim, Ookkhun đã chém đầu Wamon và Jinda, treo xác họ để răn đe những người khác. Cảnh kết gây ám ảnh, khiến khán giả rùng mình vì không ngờ Jinda lại có kết thúc bi thảm như vậy sau tất cả. Nhiều người cho rằng đây là kết thúc sốc nhất trong lịch sử phim Thái đối với một nữ chính chính diện. Phim "Nữ hoàng Ayodhaya" phát sóng trên VieON.







Source: https://kenh14.vn/he-lo-ket-phim-nu-hoang-ayodhaya-quoc-bao-nhan-sac-nhan-qua-bao-soc-nhat-lich-su-215241128155600886.chn